Kiến thức Lý Do Chân Trần

BangBangQQ

Giáo sư
Hãy Chân Trần khi Bạn còn Trẻ
Để sau này lặng lẽ HIV
Vì lẽ Đời khi bạn 50 Tuổi
Sida đã có Thuốc chữa rồi
Nhưng do Chơi Gái nhiều nên Hết Tiền mua Thuốc
Đành bán Đàn Con cho Khủng Bố
Chợt nhận ra Mình đã Triệt Sản để Chơi Gái không để lại Hậu Quả
Đàn Con chỉ là Tưởng Tượng lúc Phê Đồ
Rất may nhờ Mèo Ú Doraemon thông minh
Giúp bạn Nối lại Ống Dẫn Tinh

Chjch Hậu Môn Xuka
 

BangBangQQ

Giáo sư
Chủ thớt
Em đi Chân Trần
Vui quá là Vui
Chim kêu Hót mừng chào đón Chân Trần
Một em nằm lên Đùi
Doggy...gy...gy...
Một em nằm lên Người
Bóp ti...ti...ti...
Má dặn em dùng BCS không nên Chân Trần

Vui quá là Vui nhưng em vừa Quăng Bao Cao Su...

:mem0048:
 

BangBangQQ

Giáo sư
Chủ thớt
Lên Giường vặt một Chùm Lông
Lên Giường vặt một Chùm Lông
Ăn Chơi bằng Lồn
Chơi Gái đéo Bao
Ba bốn con Phò kia ấy con Phò kia
Lên Giường ta sẽ Đút Cu vào Lồn - Đút Cu vào Lồn
Ấy Lồn chảy ra - Chảy ra mấy Nước í a

Ấy mấy Cô có Bạn cũng Some có Bạn cùng Some...

:mem0038:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên