Kim Tích Sơn
Tao là gay
Bình yên nhé
******
Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây?
Hai thằng bây giống hai thằng gay
Hàng cây như cũng lao xao
Châu nắm nhẹ dái Huy nghẹn ngào
Bàn tay không muốn buông lơi
Há miệng ra, bú đi người ơi!!
Đừng sờ nhột lắm Châu ơi
Châu bú cu cho Huy lần cuối
Và rồi Huy sẽ ra đi
Mình Huy cô đơn lè loi
Một lần thông đít ta trao
Châu hãy nhớ những gì mình đã...
Đừng quên Châu nhé Huy ơi
Phương trời xa Huy bình yên nhé!
******
Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây?
Hai thằng bây giống hai thằng gay
Hàng cây như cũng lao xao
Châu nắm nhẹ dái Huy nghẹn ngào
Bàn tay không muốn buông lơi
Há miệng ra, bú đi người ơi!!
Đừng sờ nhột lắm Châu ơi
Châu bú cu cho Huy lần cuối
Và rồi Huy sẽ ra đi
Mình Huy cô đơn lè loi
Một lần thông đít ta trao
Châu hãy nhớ những gì mình đã...
Đừng quên Châu nhé Huy ơi
Phương trời xa Huy bình yên nhé!


