Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

Kikiki8888

Chim TO
Có một người chỉ để giấu đi thôi!
Sâu vào tim không cho ai nhìn thấy
Dù lòng ta thương họ nhiều biết mấy
Nhưng chỉ đành thầm lặng dõi theo sau.

Có một người nghĩ đến chợt nhói đau
Gần lắm đấy mà sao không với tới
Nhớ và quên yêu thương và chờ đợi
Bỗng thấy mình như lạc giữa không trung

Có một người đơn giản gọi người dưng
Không phải bạn, không phải là tri kỷ
Nhưng dáng họ khắc sâu vào suy nghĩ
Vừa xót xa, vừa ấm áp ngọt ngào...

Cuộc đời ta người lặng lẽ bước vào
Rồi bước ra nhẹ nhàng như cơn gió
Ai cũng có một người như thế đó
Chỉ để thương, và giấu kỹ trong lòng.
 

Virus HIV

Yếu sinh lý
Có một người chỉ để giấu đi thôi!
Sâu vào tim không cho ai nhìn thấy
Dù lòng ta thương họ nhiều biết mấy
Nhưng chỉ đành thầm lặng dõi theo sau.

Có một người nghĩ đến chợt nhói đau
Gần lắm đấy mà sao không với tới
Nhớ và quên yêu thương và chờ đợi
Bỗng thấy mình như lạc giữa không trung

Có một người đơn giản gọi người dưng
Không phải bạn, không phải là tri kỷ
Nhưng dáng họ khắc sâu vào suy nghĩ
Vừa xót xa, vừa ấm áp ngọt ngào...

Cuộc đời ta người lặng lẽ bước vào
Rồi bước ra nhẹ nhàng như cơn gió
Ai cũng có một người như thế đó
Chỉ để thương, và giấu kỹ trong lòng.
Và người đó cũng có một bờ mông
Với cây láp giấu trong quần sâu kín
Những cú dập rất mạnh mẽ, uy tín
Nhưng giờ đây hoá kỷ niệm xa vời.
{pudency} {pudency}{pudency}
 

vihentai

Tao là gay
Có một người chỉ để giấu đi thôi!
Sâu vào tim không cho ai nhìn thấy
Dù lòng ta thương họ nhiều biết mấy
Nhưng chỉ đành thầm lặng dõi theo sau.

Có một người nghĩ đến chợt nhói đau
Gần lắm đấy mà sao không với tới
Nhớ và quên yêu thương và chờ đợi
Bỗng thấy mình như lạc giữa không trung

Có một người đơn giản gọi người dưng
Không phải bạn, không phải là tri kỷ
Nhưng dáng họ khắc sâu vào suy nghĩ
Vừa xót xa, vừa ấm áp ngọt ngào...

Cuộc đời ta người lặng lẽ bước vào
Rồi bước ra nhẹ nhàng như cơn gió
Ai cũng có một người như thế đó
Chỉ để thương, và giấu kỹ trong lòng.
Thơ méo gì dài thế Bala
 

Virus HIV

Yếu sinh lý
Tôi có cây láp dấu kín, b có tình nguyện nữa k
IMG_7932.jpg
 

chủ tọa

Tao là gay
Có một người chỉ để giấu đi thôi!
Sâu vào tim không cho ai nhìn thấy
Dù lòng ta thương họ nhiều biết mấy
Nhưng chỉ đành thầm lặng dõi theo sau.

Có một người nghĩ đến chợt nhói đau
Gần lắm đấy mà sao không với tới
Nhớ và quên yêu thương và chờ đợi
Bỗng thấy mình như lạc giữa không trung

Có một người đơn giản gọi người dưng
Không phải bạn, không phải là tri kỷ
Nhưng dáng họ khắc sâu vào suy nghĩ
Vừa xót xa, vừa ấm áp ngọt ngào...

Cuộc đời ta người lặng lẽ bước vào
Rồi bước ra nhẹ nhàng như cơn gió
Ai cũng có một người như thế đó
Chỉ để thương, và giấu kỹ trong lòng.
Có một người ta giành cả thanh xuân
Mang tình yêu cùng dại khờ đến tặng
Giữa hôn trường ta cười mà chết lặng
Từ đó ta chẳng còn tha thiết tình yêu.
 

Historier

Tao là gay
Gửi mấy tml @chủ tọa @Abhnvn @tatcataicong @MasterAim và nhiều tml khác nữa.. tao đi du lịch về mà hết cả hồn khi cái tút củ lol này đã lên đến 151 trang..mà disme toàn thơi mới vãi lol..
***
Có một người buổi chiều thu tìm lại
Ngang qua vườn hoa cải của ngày xưa
Chẳng dám hỏi mua
Chỉ xin một lần được ngắm
Cái màu hoa thắm
Vàng đến nao lòng
Có một người
Cứ mãi lắc đầu không
Để rồi
Tình yêu vụt mất
Khi yêu người ta cần thành thật
Vậy mà sao cứ mãi dối lừa nhau
Họ xa nhau chẳng hiểu vì đâu
Để lại sau lưng một mua hoa cải
Nhưng người con gái
Mãi
Đi về trong nỗi nhớ nhung
***
mấy tml chúng mày chắc sẽ chả bao giờ hiểu được cái bâng khuâng đến nao lòng của một kẻ si tình đứng giữa vườn hoa cải trong một chiều đông u ám của những ngày cuối năm để nhớ về người con gái đã ra đi khi trong tay vẫn còn nắm chặt bông cải vàng đã khô úa, kỷ vật của người bạn trai tặng như một lời đính ước..[/USER]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

porntok_xyz

Yếu sinh lý
Có những bài thơ viết chẳng để ai xem Để bày giãi những nỗi niềm chan chứa Khi là niềm vui, lúc là lệ chực ứa Mượn ngòi bút gửi gắm vào trong thơ Thơ cũng như một cách giãi bày tâm trạng, có lúc buồn, lúc vui. Cũng như một cốc rượu cạn, có lúc cay, lúc nồng.
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Gửi mấy tml @chủ tọa @Abhnvn @tatcataicong @MasterAim và nhiều tml khác nữa.. tao đi du lịch về mà hết cả hồn khi cái tút củ lol này đã lên đến 151 trang..mà disme toàn thơi mới vãi lol..
***
Có một người buổi chiều thu tìm lại
Ngang qua vườn hoa cải của ngày xưa
Chẳng dám hỏi mua
Chỉ xin một lần được ngắm
Cái màu hoa thắm
Vàng đến nao lòng
Có một người
Cứ mãi lắc đầu không
Để rồi
Tình yêu vụt mất
Khi yêu người ta cần thành thật
Vậy mà sao cứ mãi dối lừa nhau
Họ xa nhau chẳng hiểu vì đâu
Để lại sau lưng một mua hoa cải
Nhưng người con gái
Mãi
Đi về trong nỗi nhớ nhung
***
mấy tml chúng mày chắc sẽ chả bao giờ hiểu được cái bâng khuâng đến nao lòng của một kẻ si tình đứng giữa vườn hoa cải trong một chiều đông u ám của những ngày cuối năm đâu để nhớ về người con gái đã ra đi khi trong tay vẫn còn nắm chặt bông cải vàng đã khô úa kỷ vật của người bạn trai tặng như một lời đính ước..[/USER]
Kính chào huynh trở về nhà,
Lâu nay không gặp, làm ta buồn lòng
Anh em cũng rất nhớ mong,
Nay lại gặp gỡ, vài dòng hỏi thăm.
@Kim Tích Sơn @Abhnvn @chủ tọa
 
Bên trên