Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

deptraikochanh

Tao là gay
AI nó làm thơ đấy tml .

“Khi bạn đánh mất một người tử tế…”

Họ không cãi vã, không trách móc.
Chỉ lặng lẽ thu mình, giữ lại phần ấm áp cuối cùng.

Rồi một ngày, họ rời đi — không giận dữ, không quay lại.

Và khi ấy… bạn mới nhận ra,
mình đã mất đi điều không thể thay thế.
 

deptraikochanh

Tao là gay
Khi người tử tế rời xa,


Không giận, không nói, chỉ là lặng im.


Niềm tin vỡ giữa nhân tim,


Nụ cười còn đó… mà tìm đâu xưa.





Đi qua thương nhớ chẳng vừa,


Họ mang theo hết những mùa dịu êm.


Để ta giữa chốn êm đềm,


Mới hay mất họ — chẳng tìm lại đâu.
 

metallica2084

Yếu sinh lý
Đông đến rồi cành cây trơ trụi lá
Trời lạnh dần mây vá áo mong manh
Người cô độc thích riêng mình một cõi
Lúc chợt buồn nhớ tới bóng trăng xanh
Trăng cũng lẻ mà trăng trong lành quá
Vui với mây hòa với gió vi vu
Đôi lúc sợ gió xua mây vần vũ
Trăng ẩn mình tìm chốn cũ bình yên.
 
Bên trên