Kiến thức Thằng nào được gọi là thánh thơ vào đây solo với tao, chấp cả xamvn

Tô Đại Công

Tao là gay
Tình cờ đất khách gặp nhau
Mời ly rượu đế, xưng Tao với Mầy.
Mười năm lẻ chín mươi ngày,
Thôi giờ mình hãy cứ say thật lòng.
Đời Tao mấy bận long đong
Chắc Mầy cũng đã sang sông bao lần?
Lỡ sa vào kiếp hồng trần,
Xá gì một chút tấm thân bọt bèo.
Tử, sinh chung cảnh kiếp nghèo
Dù giàu cũng có mang theo được gì?
Rượu còn chỉ có 1 ly
Tao - Mầy mỗi đứa nửa ly, mình về.
Nay say quá ko đối được .xp lấy bài thơ cũ của tôi cm :
Hoàng hôn heo hắt gió mùa
Phố xưa vắng bóng em đùa cùng ta
Phong trần sương gió bôn ba
Cảnh xưa người cũ chiều tà nhớ ai
Đường xưa lối cũ một mai
Mà sao cố nhân mãi mãi xa rời
Lạc nhau giữa chốn cuộc đời
Em có còn nhớ , không rời đôi tay
Những đêm gió bụi mưa bay
Con ai bên cạnh đôi tay không rời
Âu cũng là cái sự đời
Anh đi để em tơi bời bên ai
Rồi đến một buổi sớm mai
Đường xưa lối cũ hoa cài áo em
Pháo hoa rộn ràng qua rèm
Còn em áo đỏ , đem tình xa anh
 

hiepkhachxam

Yếu sinh lý
Thơ mày làm cũng đéo vần
Vậy mà cũng up, khoe đần hay sao?
Bớt khoe, luyện tập nhiều vào
Một mai đã giỏi, tìm tao thi tài
Thằng đần mới đọc đéo vần
Mà đòi đối đáp trình cao hơn mình
Suốt ngày tập luyện tưởng hay
Ếch ngồi đáy giếng còn khôn hơn mày :)))
 
Bên trên