Đừng đánh giá 1 ai qua vẻ bề ngoài

Xuân Hạ

Khổ vì bướm
Con mang trên mình những hình xăm chằng chịt
Chạm trổ lên người những thứ chẳng giống ai
Đừng khóc mẹ ơi tâm hồn con vẫn thế
Vẫn sạch sẽ như ngày con còn bé trên nôi
Miệng lưỡi thế gian khi lành khi ghen ăn
Nhớ lời mẹ dặn sống cứ chất thế thôi..

hhg.jpg
 

haihoadaidao

Yếu sinh lý
mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rốt cuộc lại sinh ra 1 thằng súc sinh vật
nghiệp chướng
 

Prosockhp

Yếu sinh lý
@Xuân Hạ cứ như con chó dại ấy nhỉ. Kiểu con lai ko thuần chủng!

Dốt thì còn dạy được chứ còn ngu thì khó lắm!
 
Bên trên