Càng ngày ae Lương Sơn càng mạnh. Kiểu này phải mở rộng thành viên quá.

Huyanh

Tao là gay
Có đổi tên được không nhỉ, tao là cửu văn long sử tiến.
 

duynguyenminh

Giáo sư
Uhm, tao là yến thanh nhé
Mây trời rộng mở, màu xanh
Bầu trời trọn vẹn, nghĩa tình lời ca
Dòng sông lãn mạn cứ trôi
Em, ta ngắm mãi tình đời trong veo

Ngón tay gầy gầy, thon thắt
Mắt em cười, anh lại càng ngất ngây
Gió nhẹ thổi làm run mái tóc
Tiềm thức lại có thêm một lời thơ

Hoa kia nở, lá hòa quyện sắc
Môi em cười, tựa tựa hồng nhung
Tà áo dài, tôn thêm vóc dáng
Mắt anh nhìn, dáng nhỏ phủ trời xanh
 

cây điều hòa

Yếu sinh lý
m phải tuyển thêm mấy thằng vong nô khát nước vào thêm để thành lập luôn 1 đất nước, à quên m tuyển người chứ đâu tuyển chó :))
 

Cập Thời Vũ Tống Giang

Tao là gay
Chủ thớt
Bên trên