Có ảnh Bại!

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Mưa kia giăng kín nỗi lòng,
Thay ngôi đổi chủ, bại vong quân quyền
Công danh xán lạn chính chuyên,
Chẳng ngờ có lúc, lật thuyền giữa sông
Hoàng bào biến mất hình rồng,
Người có tất cả, bỗng không có gì
Giật mình, hụt hẫng, sầu bi
Cả đời phấn đấu, giờ thì ngỡ mơ.​

 

Boyscorpio

Tao là gay
Mưa kia giăng kín nỗi lòng,
Thay ngôi đổi chủ, bại vong quân quyền
Công danh xán lạn chính chuyên,
Chẳng ngờ có lúc, lật thuyền giữa sông
Hoàng bào biến mất hình rồng,
Người có tất cả, bỗng không có gì
Giật mình, hụt hẫng, sầu bi
Cả đời phấn đấu, giờ thì ngỡ mơ.​

Trường giang cuồn cuộn chảy về đâu
Bạc đầu ngọn sóng cuốn Anh Hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Chủ thớt
Trường giang cuồn cuộn chảy về đâu
Bạc đầu ngọn sóng cuốn Anh Hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Ngự tại tiên cảnh, chốn bồng lai
Bỗng hoá hư vô, đúng chuyện hài
Trời xanh khiển trách, không mở lối
Dứt bỏ long bào, đành nhận sai...
{lay}
 

casssinooo

Yếu sinh lý
Ngự tại tiên cảnh, chốn bồng lai
Bỗng hoá hư vô, đúng chuyện hài
Trời xanh khiển trách, không mở lối
Dứt bỏ long bào, đành nhận sai...
{lay}
Buộc chèo vào hoàng hôn
Lên lễ Phật bước dồn
Mây về giường thiền lạnh
Hoa rụng suối đưa hương
Trời lặn, tiếng vượn gấp
Núi không, bóng trúc trườn
Trong cảnh thật có ý
Định nói, bỗng quên luôn.
 
Tao tưởng chủ thớt rớt chức Thượng Thư, cũng buồn 1 tí 😭
Một chữ ký ăn tiền 1 tỷ
Dân nghèo đỏ mắt kiếm 100k
Kiếm hai bữa cơm sao khó quá
Phân vân trời định rõ tương lai

Tham nhũng 2 năm sẽ lộ hàng
Tham tiền chi rồi ép nhau từng cắc
Ra tòa rồi mới thấy mình ngu 🐮🐮🐮
Thua thằng môi giới đi buôn đất

Sạch sẽ, sinh ra tiếng bộ
Dân đen vui vẻ thấy tương lai
Học hành, tri thức nhìn xa rõ
Vận nước đang vui, tránh nhọc nhành

Thoai, để mọi việc chìm quên lãng
Xây dựng tiếp non sông, đại ngàn thuốc lá 🚬
 
Bên trên