Kim Tích Sơn
Tao là gay
Chuyện người con gái hái sim
****************
Chuyện hôm trước ở đây có anh chàng
Vẫn thường hay hát ca
Đầu hơi hói, làn da anh màu ngói
Có tên kêu Bùi Châu
Và lâu lâu, Châu vẫn xách mồm đi
Kiếm trai ngon đòi bú
Làm bao anh trông thấy bỗng gai gai
Khi thấy bóng Châu buồi
Và như thế buồi Châu vẫn kiên cường
Miệt mài hát với ca
Chiều hôm ấy buồi Châu đi cầu thấy
Có ai đang rình Châu
Thì ra do Châu ỉa đất người ta
Thế nên dân rình đánh
Đập cho Châu hai cái muốn thăng thiên
Châu ngã ngất ra đường...
Nhưng... chẳng may
Cho một hôm
Châu bỗng uống rượu say
Đem...
Thằng em...
Ra chặt đứt
Ném xuống ao tù...
Ai làm cho Châu tổn thương?
Để giờ Châu nỡ uống say vác dao chặt cu
Bây giờ còn đâu để cho
Nối nghiệp từ đường...
Khốn kiếp đời Châu
****************
Chuyện hôm trước ở đây có anh chàng
Vẫn thường hay hát ca
Đầu hơi hói, làn da anh màu ngói
Có tên kêu Bùi Châu
Và lâu lâu, Châu vẫn xách mồm đi
Kiếm trai ngon đòi bú
Làm bao anh trông thấy bỗng gai gai
Khi thấy bóng Châu buồi
Và như thế buồi Châu vẫn kiên cường
Miệt mài hát với ca
Chiều hôm ấy buồi Châu đi cầu thấy
Có ai đang rình Châu
Thì ra do Châu ỉa đất người ta
Thế nên dân rình đánh
Đập cho Châu hai cái muốn thăng thiên
Châu ngã ngất ra đường...
Nhưng... chẳng may
Cho một hôm
Châu bỗng uống rượu say
Đem...
Thằng em...
Ra chặt đứt
Ném xuống ao tù...
Ai làm cho Châu tổn thương?
Để giờ Châu nỡ uống say vác dao chặt cu
Bây giờ còn đâu để cho
Nối nghiệp từ đường...
Khốn kiếp đời Châu


