gagiaothong
Yếu sinh lý
Mẹ đứng soi gương trong buổi sáng
Một bóng phai mờ nhan sắc xưa
Đôi chân làm mỏi con đường rộng
Chở qua tháng ngày những ngây thơ
Mẹ đứng ngoài hiên đầu đông lạnh
Gió thổi nhẹ bay mái tóc sơ
Đôi tay gửi trong làn sương sớm
Chở khoảng trời bão tố dội sau lưng
Một bóng phai mờ nhan sắc xưa
Đôi chân làm mỏi con đường rộng
Chở qua tháng ngày những ngây thơ
Mẹ đứng ngoài hiên đầu đông lạnh
Gió thổi nhẹ bay mái tóc sơ
Đôi tay gửi trong làn sương sớm
Chở khoảng trời bão tố dội sau lưng


