Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

chủ tọa

Tao là gay
đang Hoa Sơn Luận Kiếm
Đêm qua mơ tuyết phủ trắng Hoa Sơn
Tao với mày quyết một phen sinh tử
Mày hóa thân thành Bạch Đà núi chủ
Tao họ đoàn người Đại Lý Nhất Đăng
Mấy chiêu đầu lộ rõ tính hung hăng
Cáp mô công mày điên cuồng thi triển
Tao bình yên đón từng đợt xung kích
Tiên thiên công tao phản kích nhẹ nhàng
Mặt lol mày bắt đầu thấy bàng hoàng
Linh xà quyền múa như thằng bại não
Tao cười khẩy mong cho mày tỉnh táo
Nhất dương chỉ tao thọc thẳng mõm mày
Được ngàn chiêu cũng đã hết nửa ngày
Mày cũng đã bắt đầu vào cửa tử
Cố tỏ ra mình là con thú dữ
Tuyết Sơn đà chưởng mong lật tình hình
Tao thấy mình với mày quá ao trình
Cứ bình tĩnh cười khinh mày ra mặt
Trận này chưa đánh tao đã thắng chặt
Nhất dương chỉ tao chỉ móp đầu mày
Chiều Hoa Sơn báo sắp hết một ngày
Mày quỳ xuống van xin tao tha chết
Quay mặt đi rồi vội vàng bò lết
Tao thọc chết con cóc ghẻ xạo lol
Tuyết trắng rơi gió lạnh lẽo linh hồn
Nhành hoa thắm xương trắng mồ núi ngủ
Đại danh ấy ngàn đời sau chẳng cũ
Hoa sơn ấy chôn xác một thằng ngu.😚😚😚😚😚
 

yhocbotay

Tao là gay
Đêm qua mơ tuyết phủ trắng Hoa Sơn
Tao với mày quyết một phen sinh tử
Mày hóa thân thành Bạch Đà núi chủ
Tao họ đoàn người Đại Lý Nhất Đăng
Mấy chiêu đầu lộ rõ tính hung hăng
Cáp mô công mày điên cuồng thi triển
Tao bình yên đón từng đợt xung kích
Tiên thiên công tao phản kích nhẹ nhàng
Mặt lol mày bắt đầu thấy bàng hoàng
Linh xà quyền múa như thằng bại não
Tao cười khẩy mong cho mày tỉnh táo
Nhất dương chỉ tao thọc thẳng mõm mày
Được ngàn chiêu cũng đã hết nửa ngày
Mày cũng đã bắt đầu vào cửa tử
Cố tỏ ra mình là con thú dữ
Tuyết Sơn đà chưởng mong lật tình hình
Tao thấy mình với mày quá ao trình
Cứ bình tĩnh cười khinh mày ra mặt
Trận này chưa đánh tao đã thắng chặt
Nhất dương chỉ tao chỉ móp đầu mày
Chiều Hoa Sơn báo sắp hết một ngày
Mày quỳ xuống van xin tao tha chết
Quay mặt đi rồi vội vàng bò lết
Tao thọc chết con cóc ghẻ xạo lol
Tuyết trắng rơi gió lạnh lẽo linh hồn
Nhành hoa thắm xương trắng mồ núi ngủ
Đại danh ấy ngàn đời sau chẳng cũ
Hoa sơn ấy chôn xác một thằng ngu.😚😚😚😚😚
Thánh thơ, quá hay bạn ơi
 

Historier

Tao là gay
Đêm qua mơ tinh trắng xuất hoa sơn
Ta và nàng suốt một đêm hoan lạc
Ta họ Tây tên tự là Môn Khánh
Nàng Kim Liên mang họ là Phan
Khúc dạo đầu e ấp thẹn thùng
Như muốn giữ chút trinh nguyên sót lại
Dẫu vạt áo che đi bầu vú trắng
Nhưng làm sao che được núm ti hồng
Lớp lụa mỏng hững hờ che đám cỏ
Từ lúc nào đã đẫm ướt sương khuya
Nàng e thẹn còn ta cuồng điên dại
Thoáng rùng mình nhất trụ kình thiên
Đầu rùa đỏ thân trụ rồng uốn lượn
Đen tựa mun cứng tựa lim già
Hét một tiếng xé toang váy áo
Lật úp nàng mông kéo hướng về ta
Tay ghì cổ dương cụ thẳng hướng
Mông ưỡn lên nhắm thẳng hang sâu
Ót một tiếng ngập hai tấc rưỡi
Nàng hét lên tiếng hét kinh hoàng
Sau tiếng thét là tiếng nàng rên rỉ
Môn Khánh huynh nhầm lỗ mất rồi!



Tao với mày quyết một phen sinh tử
Mày hóa thân thành Bạch Đà núi chủ
Tao họ đoàn người Đại Lý Nhất Đăng
Mấy chiêu đầu lộ rõ tính hung hăng
Cáp mô công mày điên cuồng thi triển
Tao bình yên đón từng đợt xung kích
Tiên thiên công tao phản kích nhẹ nhàng
Mặt lol mày bắt đầu thấy bàng hoàng
Linh xà quyền múa như thằng bại não
Tao cười khẩy mong cho mày tỉnh táo
Nhất dương chỉ tao thọc thẳng mõm mày
Được ngàn chiêu cũng đã hết nửa ngày
Mày cũng đã bắt đầu vào cửa tử
Cố tỏ ra mình là con thú dữ
Tuyết Sơn đà chưởng mong lật tình hình
Tao thấy mình với mày quá ao trình
Cứ bình tĩnh cười khinh mày ra mặt
Trận này chưa đánh tao đã thắng chặt
Nhất dương chỉ tao chỉ móp đầu mày
Chiều Hoa Sơn báo sắp hết một ngày
Mày quỳ xuống van xin tao tha chết
Quay mặt đi rồi vội vàng bò lết
Tao thọc chết con cóc ghẻ xạo lol
Tuyết trắng rơi gió lạnh lẽo linh hồn
Nhành hoa thắm xương trắng mồ núi ngủ
Đại danh ấy ngàn đời sau chẳng cũ
Hoa sơn ấy chôn xác một thằng ngu.😚😚😚😚😚
 

chủ tọa

Tao là gay
Đêm qua mơ tinh trắng xuất hoa sơn
Ta và nàng suốt một đêm hoan lạc
Ta họ Tây tên tự là Môn Khánh
Nàng Kim Liên mang họ là Phan
Khúc dạo đầu e ấp thẹn thùng
Như muốn giữ chút trinh nguyên sót lại
Dẫu vạt áo che đi bầu vú trắng
Nhưng làm sao che được núm ti hồng
Lớp lụa mỏng hững hờ che đám cỏ
Từ lúc nào đã đẫm ướt sương khuya
Nàng e thẹn còn ta cuồng điên dại
Thoáng rùng mình nhất trụ kình thiên
Đầu rùa đỏ thân trụ rồng uốn lượn
Đen tựa mun cứng tựa lim già
Hét một tiếng xé toang váy áo
Lật úp nàng mông kéo hướng về ta
Tay ghì cổ dương cụ thẳng hướng
Mông ưỡn lên nhắm thẳng hang sâu
Ót một tiếng ngập hai tấc rưỡi
Nàng hét lên tiếng hét kinh hoàng
Sau tiếng thét là tiếng nàng rên rỉ
Môn Khánh huynh nhầm lỗ mất rồi!
Đọc thơ mày tao thấy toàn hình ảnh tao thẩn thờ không nghĩ là thơ mà là một bộ phim truyền hình ngắn.Một bộ phim hành động .Hành động sai lầm.Hành động trật lất.Vô dụng.Bất tài.Bỏ đi.Nhầm lỗ.Ăn hại đái khai.😑😔
 

chủ tọa

Tao là gay
@Abhnvn Bạn Tôi 2

Bạn tôi tính rất đàn ông
Ra đường gặp gái là nhìn mông ngay
Vài đứa nó thấy nó cay
Bạn vẫn ngất ngưởng như bay trên trời
Hồi bạn còn sống trên đời
Những lời bạn nói là vườn bướm hoa
Cũng tại cái số đào hoa
Mỗi ngày bạn dắt từng cô về nhà
Từ trẻ cho đến người già
Bạn nhai nát bấy đéo chừa cho ai
Tình nào chưa chịch đã phai
Bạn đánh dấu lại mai sau báo thù
Một hôm mưa gió mịt mù
Cái cây đu đủ sau vườn lung lay
Bạn vội lao đến đỡ ngay
Chẳng may sét đánh giữa ngay đỉnh đầu
Bạn chết mà cũng thật ngầu
Từ đầu đến đít một màu đen thui
Bà con tấp nập tới lui
Nói bạn là thứ quái thai trên đời
Miệng đời miệng lưỡi miệng lol
Bạn nằm thúi rữa đéo người nào chôn
Tôi về lúc cuối hoàng hôn
Khóc thương bạn cũ đem chôn sau nhà
Sáng ra đã thấy đàn bà
Nó vây khắp ngõ quanh nhà ngoài sân
Mỗi đứa tay cầm bịch phân
Nó phang vào mặt bạn trên nấm mồ
Có đứa nó quá côn đồ
Chống thêm bia mộ khắc thêm mấy dòng
Dm con chó dái thòng
Sao mày không chết trong vòng tay tao
Dm cái thứ ho lao
Mỗi năm tao lại đào lên rủa mày
Thôi kệ bọn nó đi mày
Chuyện này rồi cũng có ngày sẽ thôi
Năm sau tao cúng thêm xôi
Mày nằm ngửi cứt cho trôi tháng ngày.
🫂🫂🫂🥹
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
@Abhnvn Bạn Tôi 2

Bạn tôi tính rất đàn ông
Ra đường gặp gái là nhìn mông ngay
Vài đứa nó thấy nó cay
Bạn vẫn ngất ngưởng như bay trên trời
Hồi bạn còn sống trên đời
Những lời bạn nói là vườn bướm hoa
Cũng tại cái số đào hoa
Mỗi ngày bạn dắt từng cô về nhà
Từ trẻ cho đến người già
Bạn nhai nát bấy đéo chừa cho ai
Tình nào chưa chịch đã phai
Bạn đánh dấu lại mai sau báo thù
Một hôm mưa gió mịt mù
Cái cây đu đủ sau vườn lung lay
Bạn vội lao đến đỡ ngay
Chẳng may sét đánh giữa ngay đỉnh đầu
Bạn chết mà cũng thật ngầu
Từ đầu đến đít một màu đen thui
Bà con tấp nập tới lui
Nói bạn là thứ quái thai trên đời
Miệng đời miệng lưỡi miệng lol
Bạn nằm thúi rữa đéo người nào chôn
Tôi về lúc cuối hoàng hôn
Khóc thương bạn cũ đem chôn sau nhà
Sáng ra đã thấy đàn bà
Nó vây khắp ngõ quanh nhà ngoài sân
Mỗi đứa tay cầm bịch phân
Nó phang vào mặt bạn trên nấm mồ
Có đứa nó quá côn đồ
Chống thêm bia mộ khắc thêm mấy dòng
Dm con chó dái thòng
Sao mày không chết trong vòng tay tao
Dm cái thứ ho lao
Mỗi năm tao lại đào lên rủa mày
Thôi kệ bọn nó đi mày
Chuyện này rồi cũng có ngày sẽ thôi
Năm sau tao cúng thêm xôi
Mày nằm ngửi cứt cho trôi tháng ngày.
🫂🫂🫂🥹
Ra đường thấy gái nhìn mông
Vào phòng tốc váy là sờ mồng ngay
Pê đê bóng chó như mày
Hiểu làm sao được thứ hay ngôn tình
😝
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
Trong lòng bỗng thấy thờ ơ
Cho lên chẳng thể chào cờ được lâu
Thấy vậy nàng nói một câu
Chim kặc như thế mang bầu làm sao
Thương nàng chỉ cần nắm tay
Hay là phải chịch cả ngày nghĩ xem
Đám kia Gay lọ khát thèm
Hiểu làm sao được chí hèn mặc bay.

@Kikiki8888 tiểu muội nói xem, nắm tay hay chịch cả ngày đây
 

Historier

Tao là gay
Thương nàng chỉ cần nắm tay
Hay là phải chịch cả ngày nghĩ xem
Đám kia Gay lọ khát thèm
Hiểu làm sao được chí hèn mặc bay.

@Kikiki8888 tiểu muội nói xem, nắm tay hay chịch cả ngày đây
Thương nàng chỉ cần nắm tay
Là chim đã cửng muốn bay khỏi quần
Mơn man nàng bú nàng vần
Làm ta sung sướng bất thần xuất tinh
 
Bên trên