Abhnvn
Cặc nhỏ
Bạn ko phải là Gaybàn tay ta làm nên tất cả
có sức sục đất cục cũng xuất tinh![]()
Bạn là thần
Bạn ko cần đực ko cần cái. Tự nuốt ngũ sắc, bạn cũng có thể nhân bản. Tôi tin
Bạn ko phải là Gaybàn tay ta làm nên tất cả
có sức sục đất cục cũng xuất tinh![]()
tôi ngũ sắcBạn ko phải là Gay
Bạn là thần
Bạn ko cần đực ko cần cái. Tự nuốt ngũ sắc, bạn cũng có thể nhân bản. Tôi tin![]()
Thơ anh Gay, tao ko đọc bao giờ. Gọi các bạn cho đúng hệ thôithơ này như lồn nhé cu
đọc xonh t mún nhét cu vào lồn
Tuyệt, xưa có chàng phong cùi thơ điên. Nay nhà ta có chàng aidsCành liễu tiếng chim kêu
Suối nhỏ trôi trăng sáng
Chẳng hờn ướt giày thêu
Chỉ sợ chàng không bạn.
![]()
Một mùa thu trước mỗi hoàng hônThu nhớ Em
-----------------
Thu đã gọi tên Em vàng sắc lá
Gió nhẹ qua cây vương những buồn vui
Anh đứng lặng như mặt hồ yên ả
Nắng cuốn hoa trôi khúc hát tình đời
Gọi tên Em một chiều Thu óng ả
Giữa mênh mang sắc tỏa lá vàng rơi
Mây trôi nhẹ giữa cơn mưa xa lạ
Hoa khẽ đưa hương, nhớ quá em cười...
Nhớ khi xưa buồn vui mình san sẻ
Tháng đến năm đi vẽ những kiêu sa
Buồn quá ! Lòng người sao đoán được
Em đi rồi thu đến cũng vậy thôi !
Nếu biết ngày mai em lấy chồngMột mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Thơ huynh mềm mại và ướt át như một cô gái đang độ xuân thì căng mọng !



Sống ở đời dọc ngang ngang dọcĐêm nay chẳng được ngủ yên,
Bao nhiêu sầu não, buồn phiền nghĩ suy
Sáng mai sống chết còn tùy,
Lên voi xuống chó, mấy khi ở đời
Thôi đành đánh cược cuộc chơi,
Thua thì tự rút, hết thời hoàng huy.
*** Mời anh em còn thức chén rượu giải sầu đêm nay.![]()
Còn khoảng 2 tiếng đồng hồ,Sống ở đời dọc ngang ngang dọc
Chết đi rồi 2 dọc 1 ngang
Hiểu được rồi sẽ hết hoang mang
Nhẹ buông tay nghênh ngang vào chợ


@Kikiki8888 Em à,
Anh đã từng hoang mang suốt những tháng ngày dài,
Khi đảo lộn cả trái đất này mà em không ở đó.
Khi đã lục lọi cả trái tim mình mà dường như chẳng có
Một người nào cho anh biết yêu thương
Cuộc sống trong anh là những ngày buồn bã lê thê
Chỉ có bạn bè người thân và hàng trăm công việc
Chẳng có nụ cười nào làm lòng anh tha thiết
Chẳng có ánh mắt nào níu kéo bước chân anh
Chỉ có những ngày bình thường và trời rất trong xanh
Hay những ngày gió mưa và anh đi ngủ sớm
Không phải nắng mai, không phải hoàng hôn, không điều gì ghê gớm
Làm cho anh ghi nhớ trong tim
Trong khám huynh không làm quả tuyển tập "nhật ký trong tò" à ?Đạ tạ huynh khen. Tôi thì cũng viết nghêu ngao từ ngày vô khám ra, tự nhiên lại yêu thơ. Xin được tặng huynh mấy câu thơ trong tập " Về Nhà " ngày tôi trở lại xã hội.
-----------
Về Nhà.
Thôi về rửa bát quét nhà
Đào ao nuôi cá, thả gà trồng rau
Chẳng ngồi đợi những mai sau
Cũng chẳng ngồi nhớ niềm đau năm nào
Nếu đời là giấc chiêm bao
Cảm ơn đã để em vào ru tôi !
tao cho máy xúc ủi bỏ mẹ hang thơ tụi màyThoáng chốc hang thơ cũng đã hình thành được vài tháng.Giữa rừng vú và lol khu bảo tồn thơ ca thật quý giá. Không biết khi nào hang sập hay bị lấp nhưng được gặp các vị huynh đài có chút mộng mơ chút hài hước nhiều trải đời mà vẫn rất dễ hãm lol tự ái âu cũng thật có duyên bạc phước.Giao thừa sẽ đến nhanh thôi đúng không các huynh?.Hãy luôn và cố gắng mạnh mẽ yêu đời sống vui vẻ.Con chó đẻ nhiều ghẻ @MasterAim![]()

Huynh ấy còn sống ơn giờiCòn khoảng 2 tiếng đồng hồ,
Vượt trên sóng lớn, hoặc vô bi sầu
Đúng là đời chẳng biết đâu
Mong rằng sẽ sống, một câu tạ trời.
![]()
![]()
Chợ tình kẻ bán người muaSống ở đời dọc ngang ngang dọc
Chết đi rồi 2 dọc 1 ngang
Hiểu được rồi sẽ hết hoang mang
Nhẹ buông tay nghênh ngang vào chợ
Hôm nay sống sót tới nay,Huynh ấy còn sống ơn giời
Mải mê xem sex quên đời quay tay
Còn sống như vậy quá hay
Mất công lo lắng cả ngày, tệ ghê 🥹
Nhác thấy bóng dáng ai bên thớt soi lén quần lót@Ngưỡng Thiên





