Kiến thức Thằng nào được gọi là thánh thơ vào đây solo với tao, chấp cả xamvn

_Nát_

Buồi To Nhất Nước
Cứ thi thơ đi rồi chiều tối nhiều chị em online t mở hội thi trim cho mà thể hiện 😂
 

Hoàng Giang

Yếu sinh lý
Thiên thượng bạch ngọc kinh
Thập nhị lâu ngũ thành
Tiên nhân phủ ta đỉnh
Kết tóc thụ trường sinh.

Lý Bạch.


Mộng Vi Chi

Dạ lai huề thủ mộng đồng du,
Thần khởi doanh cân lệ mạc thu.
Chương Phố lão thân tam độ bệnh,
Hàm Dương túc thảo bát hồi thu.
Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu.
A Vệ, Hàn Lang tương thứ khứ,
Dạ đài mang muội đắc tri phầu?

Bạch Cư Dị
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Bố đang địt mẹ của mày đây
Đến tối nhâm nhi bữa thịt cầy
Thấy mày cứ sủa vu vơ
Bố làm thơ tặng, lấy thờ đi con
Trăng khuya lúc khuyết, khi tròn
Mẹ mày rửa bím vẫn còn hơi hôi
Lấy giùm tao ấm nước sôi
Để tao chế thẳng vào coi thế nào?
Tái thì tao lấy chấm chao
Chín thì có bữa: Lồn xào dưa leo....
 

Tô Đại Công

Tao là gay
Hôm nay phố chợt sang thu
Lá vàng khẽ rụng , tình cũ xa rồi
Em đi nửa hồn chơi vơi
Tình xưa nghĩa cũ , biển trời thương nhớ
Nhớ cầu em hát à ơi
Tình mình sẽ mãi trọn đời nghe anh
Sao giờ nó thật mong manh
Một màu như những bức tranh đượm buồn
Tôi về giấu mảnh tình luôn
Chồng thư phong kín nỗi buồn cùng ai
Một mai tình em có phai
Nhớ rằng còn anh mãi đợi mãi chờ
 

daicaΧam

Tao là gay
Chủ thớt
Mời vị huynh đài tiếp thơ của tôi .
Em ơi em đừng khóc nữa !
Mi hoen sầu chỉ còn nửa dại khờ
Khóc cho nhạt nhòa bờ mi
Gió khẽ qua còn vương lại chút gì
thơ m copy ở đâu, t thì ko cần, t tiếp nè:
anh ơi anh ko khóc nữa
mi vui vẻ cực kỳ thông minh
cười cho sáng mắt ra
trời oi bức chả có gì
 

hiepkhachxam

Yếu sinh lý
Thơ m t đọc như boài
Viết ngu lại cứ tưởng m là khôn :)))
Thơ thì đéo đọc ra vần
Đọc xong cả lũ Địt con mẹ mày =)))
 

Dâm.dê.đê.tiện

Yếu sinh lý
Có tay Hoàng tử nhạc nghèo
Hát ca như cặc, đòi trèo cho cao
Thấy mày cũng xứng liệt vào
Xàm mơ tứ trụ, xộn lào có danh
Làm thơ lục bát chưa rành
Đòi qua thất, tuyệt nghe tanh mùi lồn
Nghe tao bớt tính sồn sồn
Bớt luôn sục cặc, để hồn làm thơ.
Đây này. Học bạn này này. Thơ nó phải như này. Cộng thêm cái ngẫu hứng cho mày làm nhân vật chính nữa là 10 điểm +1.
 

Tô Đại Công

Tao là gay
Có tay Hoàng tử nhạc nghèo
Hát ca như cặc, đòi trèo cho cao
Thấy mày cũng xứng liệt vào
Xàm mơ tứ trụ, xộn lào có danh
Làm thơ lục bát chưa rành
Đòi qua thất, tuyệt nghe tanh mùi lồn
Nghe tao bớt tính sồn sồn
Bớt luôn sục cặc, để hồn làm thơ.
Cuộc đời nó vốn bơ vơ
Nên mới lên đây làm thơ xàm lồn
Chấp chi cái thằng cô hồn
Sớm ngày sục cắc bên bồn câu tiêu
Gia cảnh nó cũng tiêu điều
Thôi tha cho nó , mình phiêu cùng thơ .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên